www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Xứ Tiên quê mình: Ấm áp "chuyến xe nghĩa tình"

Chuyến xe nghĩa tình do Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh thực hiện đã mang niềm vui đoàn tụ cho nhiều người lao động, các sinh viên nghèo xa quê trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Trên những chuyến xe, họ không chỉ được trở về nhà, mà còn cảm nhận được sự ấm áp và nghĩa tình của đồng hương xa quê.

 "Chuyến xe nghĩa tình" đưa gần 1.000 bà con quê hương Quảng Nam về quê ăn Tết sum vầy cùng gia đình sau một năm dài vất vả mưu sinh nơi đất khách quê người...

Đây là hoạt động được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phát động, Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam - QNB và phường Tân Sơn Nhì phối hợp tổ chức.
Các đơn vị hỗ trợ hơn 800 triệu đồng để tổ chức 17 chuyến xe, trong đó Hội đồng hương Tiên Phước hỗ trợ 3 chuyến xe. Chương trình còn nhận được sự đồng hành của chủ các cơ sở sản xuất là người Quảng Nam như bánh mì Tuấn Mập Sài Gòn, nước uống ion kiềm Okiawa...
Ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á, Chủ tịch Hội đồng hương Tiên Phước cho hay, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, với những người xa quê, tấm vé xe, vé tàu luôn là nỗi trăn trở lớn. Ba chuyến xe của Hội Đồng hương Tiên Phước mang theo niềm vui đoàn viên được triển khai với tổng kinh phí 105 triệu đồng.
"Những chuyến xe không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mà còn góp phần lan tỏa tình cảm ấm áp của quê hương, để mỗi người đều cảm nhận được sự đùm bọc, sẻ chia, gắn kết thiêng liêng trong những ngày Tết của đồng hương xa quê; cảm nhận sâu sắc hơn niềm hạnh phúc sum vầy mỗi khi Tết đến, Xuân về"- ông Hải chia sẻ.
Hôm qua 23/1, tại Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh những "chuyến xe nghĩa tình" đầu tiên của Hội đồng hương Quảng Nam đã đưa những người con xa quê của địa phương Quảng Nam và Quảng Ngãi đang học tập, làm việc tại TP.Hồ Chí Minh lên đường về quê ăn tết.
Được biết, đồng hành cùng với chuyến xe nghĩa tình, gia đình ca sĩ Đỗ Trinh ở xã Tiên Sơn (Tiên Phước) cũng đã gói 800 chiếc bánh chưng gửi tặng đến bà con sử dụng trên đường về quê ăn tết.
Hành trình đặc biệt này đã tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho những người lao động, các bạn sinh viên nghèo vững bước vượt qua những khó khăn, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước