www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phó chủ tịch thành phố và lãnh đạo xã Sơn Cẩm Hà viếng hương chứng tích Đồng Trại

Sáng 20-7-2025, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn dẫn đầu và Đoàn công tác của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Sơn Cẩm Hà đã đến viếng hương tại Khu chứng tích Đồng Trại thuộc xã Sơn Cẩm Hà nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).

Khu tưởng niệm lặng lẽ giữa triền đồi, nhưng lịch sử nơi đây chưa bao giờ im tiếng. Gần bảy thập kỷ trước, vào năm 1955, trong cơn cuồng loạn cuối cùng trước khi sụp đổ, Quốc dân đảng đã thực hiện một trong những vụ thảm sát rùng rợn nhất ở miền Trung. 200 đồng chí, đồng bào yêu nước bị bắt và chôn sống trong các hầm heo tại khu vực Đồng Trại. Tại Gò Vàng gần đó, thêm 35 người vô tội nữa cũng bị vùi xác dưới lòng đất.
Những con số ấy không chỉ là dữ kiện, mà là tiếng kêu thầm của lịch sử. Là máu và nước mắt thấm trong từng gốc cây, phiến đá. Là lời nhắc nhớ rằng tự do hôm nay được đổi bằng sự hy sinh đau đớn, tận cùng.
Trước đài tưởng niệm, đoàn đại biểu thành phố, đại diện các sở, ban ngành, cùng lãnh đạo xã Sơn Cẩm Hà và cán bộ, nhân dân kính cẩn nghiêng mình, cúi đầu mặc niệm, tưởng nhớ những người đã nằm xuống vì lý tưởng độc lập dân tộc.
Với trách nhiệm gìn giữ ký ức thiêng liêng, ngày 19/6/2009, UBND tỉnh Quảng Nam cũ đã ra quyết định xếp hạng Đồng Trại là di tích lịch sử cấp tỉnh. Từ đó đến nay, nơi đây trở thành địa chỉ đỏ trong hành trình giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, và là chứng tích không thể xóa mờ về tội ác phản cách mạng.
Cũng trong sáng cùng ngày, ông Trầm Quế Hương – Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm Hà đã đến dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn và trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công cách mạng để tỏ lòng ghi công.
Sơn Cẩm Hà Ngày Mới