www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Cha ra đi đột ngột để lại bốn đứa con mồ côi

Trong cuộc đời của mỗi con người, chẳng có nỗi đau nào bằng khi người mẹ ra đi về cõi vĩnh hằng cách đây một năm vì bệnh nan y, nay ba cũng đành ra đi đột ngột vì mang trong mình nhiều căn bệnh quá nặng không thể nào cứu chữa được...

Căn nhà nhỏ bây giờ chỉ còn lại bốn chị em (hai trai, hai gái) nhìn hoàn cảnh mà đau thương đến tận cùng. Thương ba mẹ của các con sống một đời lam lũ, cơ cực chưa một ngày hạnh phúc, thương các con thiệt thòi vì sớm mất đi tình mẫu tử thiêng liêng nhất mà cả một cuộc đời ai cũng từng mơ ước có được.
Chiều nay, mọi người đến thăm và chứng kiến cảnh đưa tang ba của các con là chú: Nguyễn Văn Ngọt - Sinh năm 1970, ở tại thôn Mỹ Thượng Đông xã Tiên Mỹ huyện Tiên Phước về nơi an nghỉ cuối cùng, ai nấy đều xót thương cho một kiếp người.....
Chia sẻ cùng với nỗi đau này, chính quyền địa phương, Thầy Đại đức Thích Pháp Chương - Trụ trì Chùa Tiên Mỹ, Ban nhân dân thôn Mỹ Thượng Đông cùng bà con, hàng xóm, láng giềng, các anh em thanh niên trong thôn đã kịp thời đến động viên, chia sẻ và tận tình lo chu toàn mọi việc để tiễn đưa chú Ngọt về nơi an nghỉ cuối cùng thật trọn vẹn...
Nhưng vẫn còn đó nỗi đau của người thân ở lại không gì có thể bù đắp được, đặc biệt các con của chú còn quá nhỏ, mọi lo toan, gánh vác đều đè nặng lên đôi vai của người chị đầu trong gia đình để chăm lo nuôi các em ( trong đó có một người em út năm nay học lớp 11); cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ cộng với gia đình quá khó khăn bởi số tiền cứu chữa, điều trị cho mẹ của các con trước đây vẫn chưa trả xong, nay phải tiếp tục lo hậu sự và những khó khăn chồng chất của gia đình.
Thông qua bài viết này, rất mong được mọi người yêu thương, chia sẻ cùng gia đình các con của chú Ngọt để các con có thể vượt qua cơn khốn khó, cơ hàn này.
Mọi sự chia sẻ, xin gửi về số tài khoản:
0431000847003 - Phạm Thị Bình - Ngân hàng Baoviet Bank
Xin cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người!
Phạm Thị Bình