www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Về Tiên Phước

Về quê em, anh lội dòng Hương Quế. Ngắm sông Khan và tắm nước sông Tranh. Đứng ngẩn ngơ nhìn dòng Tiên chảy ngược. Thấm nước nhiều cho cây cối tươi xanh.

 

 

 

 

Về Tiên Phước


Nhớ thương em, anh về miền quê ấy

Tháng Tư xanh vời vợi một khung trời
Thoảng trong gió có lời ai thương nhớ
Anh đã về rồi, Tiên Phước yêu ơi!

Về quê em, anh lội dòng Hương Quế
Ngắm sông Khan và tắm nước sông Tranh
Đứng ngẩn ngơ nhìn dòng Tiên chảy ngược
Thấm nước nhiều cho cây cối tươi xanh.

Yêu thương người, nặng nghĩa với đất lành
Trăm suối sông đã trở thành mạch máu
Thấm vào đất mẹ ngàn đời yêu dấu
Thơm nồng Quế, Tiêu. Mát ngọt Thanh Trà .

Thỏa lòng anh khao khát những miền xa
Tiên Ngọc , Tiên An , Tiên Hà , Tiên Cảnh...
Bãi đá Lò Thung , thác Vực Vin , Cẩm Lãnh...
Soi bóng Cầu Tiên...lòng chạnh nhớ Thu Bồn.

Bịn rịn chia tay, dạ cứ bồn chồn
Ai níu chân ta ?... Là hồn sông núi!
Quê chưa giàu nhưng ấm tình gần gũi
Lại hiền lành như ngọn núi Hòn Che.

Rượu Lòn Bon chưa uống...anh về .
Vòng Trầm Hương anh hẹn lần sau tới.
Anh sẽ trở lại ngày có em đứng đợi
Bên vườn cây và ruộng lúa xanh màu!
Tiên Phước ơi ! Hẹn gặp nhé - lần sau!

Thanh Lê Mai