www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Trung thu ấm áp

Những phần quà trung thu đến với trẻ em nghèo, khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật thực sự là món quà tinh thần vô giá, giúp các em có một Tết Trung thu ý nghĩa, ấm áp.

Tại Tiên Phước, nghe tin cơn bão số 4 sẽ đổ bộ, lãnh đạo huyện cũng rất phân vân có nên tổ chức đêm trung thu như kế hoạch, bởi sợ trời mưa sẽ ảnh hưởng đến việc đưa trẻ em nghèo, khuyết tật ở các xã đến trung tâm huyện.

May thay, dù buổi chiều ngày 13.9 trời đổ mưa to, nhưng đến tối lại tạnh ráo nên chương trình “Vui hội trăng rằm” với các màn biểu diễn thi múa lân, trao quà vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Đã có 400 phần quà trung thu do Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tài trợ cho huyện Tiên Phước được trao đến tay các em

Hàng trăm trẻ em của huyện Tiên Phước háo hức xem múa lân trong đêm “Vui hội trăng rằm”. Ảnh: D.L
Hàng trăm trẻ em của huyện Tiên Phước háo hức xem múa lân trong đêm “Vui hội trăng rằm”. 

Được ba mẹ chở xuống thị trấn nhận quà trung thu và xem múa lân, em Hà Quân Bình (xã Tiên Lộc) vui vẻ nói: “Con rất mừng vì được đi nhận quà, đến đây được xem múa lân rất đẹp nữa. Đây là lần đầu tiên con được xem mấy con lân to quá trời là to, múa rất đẹp. Tụi con ở nhà cũng có xem lân, nhưng là lân nhỏ xíu của mấy anh chị ở quê tự làm rồi múa thôi”. Còn em Trần Thị Anh Thư (xã Tiên Châu) háo hức bảo: “Nghe ba mẹ nói mấy cô chú ở xã cho con đi nhận quà trung thu ở huyện, con chờ miết. Bữa ni trời bão con được nghỉ học, hồi chiều đã lo hối ba mẹ đi làm về sớm chở con đi nhận quà, xem lân rồi. Con vui lắm, mấy con lân múa đẹp quá chừng”.

Đêm 13.9, không chỉ có những em nhỏ được nhận quà mới đi xem lân, mà rất nhiều phụ huynh ở thị trấn Tiên Kỳ và các xã lân cận cũng đưa con em mình đến trung tâm huyện xem múa lân. Không khí ở nhà thi đấu huyện Tiên Phước hết sức sôi động và vui nhộn. Gương mặt bé nào cũng háo hức niềm vui khi được xem những màn biểu diễn múa lân đẹp mắt.

Trung thu thực sự ấm áp khi có những phần quà, những tấm lòng, cùng với những đêm hội rộn ràng dành cho các em nhỏ ở khắp mọi nơi trong tỉnh.

                                                             Lê Diễm - Báo Quảng Nam