www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phút lầm lỗi của hai bạn trẻ

 Sáng 5-2, Huỳnh Đức Tình (1992, trú thôn 1, xã Tiên Lộc, H. Tiên Phước, Quảng Nam) điều khiển xe máy BKS 92H9-5046 rủ bạn là Huỳnh Thanh Minh (1992, trú thôn 7, xã Tiên Thọ, H. Tiên Phước) xuống nhà người yêu của Tình ở xã Bình Định, H. Thăng Bình (Quảng Nam) chơi. Cả hai lên TT Tiên Kỳ (H.Tiên Phước) rồi theo đường ĐT614 để đến nhà người yêu của Tình. Khi đến nơi, qua trao đổi điện thoại, Tình biết người yêu đã đi chúc Tết nên chở Minh theo đường cũ quay về.

       11 giờ cùng ngày, khi qua đoạn đèo dốc thuộc địa phận thôn Cẩm Phô, xã Tiên Cẩm, H.Tiên Phước, hai bên đường không có nhà dân, ngồi sau xe, Minh nói với Tình mẹ mình đã ra Đà Nẵng rồi, chừ ở nhà không biết làm răng kiếm tiền để đi TPHCM.

       Nghe vậy, Tình muốn giúp bạn nhưng bản thân cũng không có tiền nên trong đầu nảy sinh ý định cướp giật tài sản người khác. Cùng thời điểm này, Tình phát hiện chị Nguyễn Thu Dũng (1960, trú thôn Trung An, TT Tiên Kỳ) điều khiển xe máy BKS 92H9-0919 chở chị Nguyễn Thị Ái (1962, trú thôn 5, xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước) chạy cùng chiều phía trước.

 

Huỳnh Đức Tình và Huỳnh Thanh Minh

 

        Thấy chị Ái đeo túi xách nhãn hiệu Celite trên vai, Tình nói với Minh: “Ê Minh, tau với mi giật túi xách của hai bà đi trước nghe?”. Nghe Minh ừ một tiếng, Tình liền tăng ga, điều khiển xe chạy nhanh vượt về phía trái xe của chị Dũng để Minh giật túi xách trên vai chị Ái. Cú giật mạnh, bất ngờ của Minh làm quai túi xách tụt ra khỏi vai, vướng vào khuỷu tay nạn nhân.

       Khi chị Ái la lớn: “Giật, giật túi xách rồi” thì cũng là lúc xe chị Dũng bị chao tay lái, va chạm với xe Tình khiến cả 4 người cùng ngã. Biết gặp phải bọn bất lương, chị Dũng nhanh ý gọi điện thoại cho chồng và thông tin này được cấp báo đến CAX Tiên Cẩm và CAH Tiên Phước. Ngay lập tức, tuyến đường ĐT 614 từ xã Tiên Cẩm về TT Tiên Kỳ bị lực lượng CA phong tỏa và Tình, Minh nhanh chóng bị bắt giữ.

       Qua đấu tranh, Tình cùng Minh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Tình thừa nhận với cơ quan CSĐT CAH Tiên Phước, bản thân vừa chấp hành bản án 3 năm tù giam do TAND H. Núi Thành (Quảng Nam) tuyên phạt về tội “Cướp giật tài sản”. Vừa mãn hạn trở về địa phương được 15 ngày, Tình lại tái phạm, rất may hai nạn nhân là chị Dũng và Ái chỉ bị sây sát nhẹ sau khi xảy ra tai nạn. Ngày 26-2, CAH Tiên Phước đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND đồng cấp truy tố Huỳnh Đức Tình và Huỳnh Thanh Minh về tội “Cướp giật tài sản”.

                                                                  Nguyên Thảo - Báo CA Đà Nẵng