Người đảng viên kiên trung với cách mạng
Xung phong đi bộ đội khi vừa 17 tuổi, tròn 20 tuổi được kết nạp Đảng, đảng viên Hồ Đức Bộ (SN 1955, thôn 4, xã Tiên Cảnh, Tiên Phước) đã đi cùng hành trình giải phóng quê hương đầy tự hào.
.jpg)
Xung phong đi bộ đội khi vừa 17 tuổi, tròn 20 tuổi được kết nạp Đảng, đảng viên Hồ Đức Bộ (SN 1955, thôn 4, xã Tiên Cảnh, Tiên Phước) đã đi cùng hành trình giải phóng quê hương đầy tự hào.
Ông Hồ Đức Bộ sinh ra trong gia đình truyền thống cách mạng và sớm giác ngộ lý tưởng cộng sản. Năm 1972, ông xung phong tham gia bộ đội, được chiến đấu ở Đại đội 45 huyện Tiên Phước.
Đại đội Đặc công 45 với mật danh “Sông Tiên” được thành lập ngày 19/5/1967 tại thôn 4, xã Tiên Lộc. Lúc thành lập, đơn vị có 25 người với nhiệm vụ trinh sát nắm chắc tình hình địch, cơ động chiến đấu trên địa bàn huyện.
Cùng với đơn vị, ông Bộ tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ khác nhau, đặc biệt là nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng cho chiến dịch giải phóng quê hương vào tháng 3/1975.
Dấu mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời, đó là trước khi vào chiến dịch tổng tấn công mùa xuân năm 1975, ông đã được kết nạp Đảng vào ngày 5/3/1975.

Ông Bộ kể: “Lúc đó, tôi mới 20 tuổi sau 3 năm tham gia bộ đội. Để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng huyện nhà, tôi cùng đồng đội đi trinh sát chuẩn bị chiến trường, hoàn thành nhiệm vụ về báo cáo đơn vị.
Lúc về báo cáo, đến ngày 5/3/1975, tôi đã được đồng chí chỉ huy giao quyết định kết nạp Đảng. Cầm quyết định trên tay, cảm xúc lúc đó rất khó diễn tả, chỉ biết rưng rưng tự hứa với bản thân phải quyết chiến trận cuối cùng này, vì độc lập tự do”.
Đại đội 45 được phân công trấn giữ cửa ngõ từ Tam Kỳ lên Tiên Phước ở đồn dốc Suối Đá, với nhiệm vụ chặn đứng các cánh quân tiếp viện từ dưới đi lên Tiên Phước, sau đó thì chặn đường rút lui của tàn quân từ quận lỵ Tiên Phước chạy xuống Tam Kỳ. Cả đại đội cùng với toàn quân, toàn dân Tiên Phước đã chiến đấu anh dũng, bảo toàn lực lượng.
Sau khi quận lỵ Tiên Phước được giải phóng, Đại đội 45 vẫn tiếp tục bám giữ cứ điểm Suối Đá, đến khi hoàn toàn giải phóng Tam Kỳ vào ngày 24/3/1975. Cùng với Đại hội 45, ông Bộ được điều động về Quân khu 5. Đến năm 1982 lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, giúp nước bạn tiêu diệt chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xary.
Một thoáng bồi hồi, ông Bộ tiếp câu chuyện: “Lúc được kết nạp Đảng, tôi chỉ mới biết đọc biết viết thôi, cứ thế đi chiến đấu. Sau năm 1975 thì được học ở Trường Sĩ quan lục quân.
Đến năm 1990 sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, về lại địa phương làm Trưởng Công an xã Tiên Cảnh 10 năm, rồi làm Hội Cựu chiến binh xã cho đến bây giờ. Mình còn sức thì có cống hiến, làm được gì cho quê hương thì làm. Năm nay tôi tròn 50 năm tuổi Đảng, cũng là dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương, đây là niềm vinh dự và tự hào”.
Lê Diễm - Báo Quảng Nam