www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

"Nữ quái" chuyên đánh thuốc mê người già cướp tài sản đã sa lưới

Khi bị bắt đưa về cơ quan Công an, Khưu Thị Bích (34 tuổi, trú tại thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) thản nhiên khai rằng, do thường xuyên bị mất ngủ nên mua thuốc an thần về sử dụng. Sau khi uống, thấy thuốc có tác dụng gây ngủ nên mới nảy sinh ý định dùng thuốc này để chuốc những người già neo đơn cướp tài sản. Tuy tài sản cướp không nhiều, song thủ đoạn và hành vi phạm tội của đối tượng đã bị dư luận cực lực lên án…

Những ly nước, chén cháo trn thuốc mê…

Bích kể, "phi vụ" đầu tiên cô ta thực hiện vào khoảng tháng 2/2014. Hôm đó, Bích đang chạy xe máy trên đường, đến đoạn UBND xã Tiên Hiệp (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) thì xe bị thủng lốp. Thấy Bích mồ hôi nhễ nhại, dắt xe lội bộ đi tìm tiệm vá xe, một cụ bà tốt bụng mới thương tình mời vào nhà uống nước.

Bà cụ còn ra vườn hái mấy quả chanh tươi đem xắt, rồi pha với nước đường cho Bích uống để giải nắng. Tuy nhiên, Bích không hề có cảm xúc gì trước tấm lòng tốt của bà cụ, mà chỉ chăm chăm nhìn vào đôi bông tai bằng vàng bà đang đeo suy tính cách chiếm đoạt. Trong lúc bà cụ lơ đãng, Bích đã lén lấy gói thuốc an thần trong giỏ ra bỏ cả vào ly nước của người chủ nhà tốt bụng.

Uống xong ly nước, bà cụ bảo: "Răng tự nhiên mà tui buồn ngủ quá…", rồi chìm vào cơn hôn mê. Chỉ chờ có thế, Bích đến tháo ngay đôi bông vàng, nhanh chóng rời khỏi nhà bà cụ. Sửa xe xong, Bích phóng thẳng ra Đà Nẵng, tìm tới một tiệm vàng tại khu vực Chợ Hàn bán đôi bông tai vừa cướp được, lấy 2,7 triệu đồng… Vài ngày sau, "ăn quen nhịn không quen", Bích bỗng nhớ đến cụ bà ở xã Tiên Phong (huyện Tiên Phước) trước đây từng cho Bích một con mèo đen. Bích mua thuốc an thần và tìm đến nơi ở của bà cụ này.

Đối tượng Khưu Thị Bích.

Nghe Bích liến thoắng kể chuyện cũ, "bà cụ cũng "rút ruột, rút gan" tâm sự, cho hay, dù cuộc sống nghèo khó nhưng bà cũng rất tiết kiệm, tích góp được một ít tiền. Chờ có vậy, Bích liền ngon ngọt: "Trời nóng quá, để con đi mua sinh tố về ăn nghe bà". Bích chạy ra khỏi nhà chừng 5 phút sau trở về với ly sinh tố trong tay. Bà cụ cảm động nên ăn liền cho Bích vui. Nào hay, ăn xong, bà ngã ra mê man bất tỉnh. Bích lần mò túi áo của bà cụ rồi nẫng hết số tiền 300 nghìn đồng bà dành dụm được…

Cụ Hường (tên thật là Nguyễn Thị Hiến, 81 tuổi, trú thôn Vĩnh Quý, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), một trong số nạn nhân của Bích kể chuyện bị "nữ quái" lừa. Hôm ấy, khoảng 10h sáng 27/9, cụ Hường đang ở nhà thì Bích đến. Vừa chạy xe vào sân, Bích đã quay đầu xe ra ngoài, miệng nhanh nhảu: "Bà ngoại ơi, bà có khỏe không?".

Cụ Hường nheo nheo cặp mắt hỏi: "Đứa mô rứa bây?" thì Bích cười nói: "Con đây ngoại quên à? Mẹ con ở Tam Dân đó, năm ngoái con vô nhờ ngoại chỉ chỗ bốc thuốc bắc cho đứa con gái bị bệnh tim của con. Giờ nó đỡ rồi ngoại nghe, con cám ơn ngoại lắm". Cụ Hường cứ nghĩ là mình già cả nên không nhớ hết con cháu… Ngồi nói chuyện một lúc, Bích bảo đã trưa, để Bích đi nấu cơm trưa giúp cụ Hường. Bích sốt sắng vào bếp lấy 2 lon gạo nấu cơm. Cơm chín, Bích dọn ra, cụ Hường ăn chỉ lưng chén còn bao nhiêu Bích ăn hết.

Ăn xong, Bích vờ lễ phép rót nước mời cụ Hường. Vừa uống xong ly nước do "cháu gái" rót ra, cụ Hường bỗng thấy đôi mắt nặng trĩu và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cụ Hường không còn thấy cô "cháu gái" đâu cả, đôi bông tai bằng vàng cùng điện thoại di động và số tiền 500.000 đồng con, cháu gửi về cho cụ dành dụm được cũng không cánh mà bay. Gây án xong tại nhà cụ Hường, Bích phóng xe lên thôn 2, xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh) cách đó chừng 1 cây số, nhìn thấy cụ Trần Thị Trọng (82 tuổi) đang nói chuyện với người bạn hàng xóm là bà Tiến (tên thật là Trương Thị Hằng, 77 tuổi) trong nhà của cụ Trọng, Bích liền tấp xe vô. Vừa dựng xe, Bích vồn vã chào: "Con chào bà ngoại".

Tang vật vụ án.

Hai bà già ngơ ngác hỏi: "Ủa, mi là đứa nào mà nói bà ngoại?". "Dạ, con là cháu ngoại của bà Hường xóm trên. Con đi làm xa mới về, con đến thăm bà ngoại Hường rồi con ghé thăm hai bà". Không để hai bà già lục lọi trí nhớ, Bích vờ hỏi cái này đến cái khác ra chiều rất thân quen. Được một hồi Bích bảo: "Để con đi mua cháo vịt về cho hai ngoại ăn nghe". Bích phóng xe chạy vù đi. Chưa đầy 10 phút sau, Bích quay về với bọc cháo vịt đã trộn sẵn thuốc mê. Do đã ăn cơm nên cụ Trọng chỉ ăn một lát thịt và vài thìa cháo. Khi cụ Trọng xuống nhà bếp lấy nước lên để mời mọi người uống thì thấy cụ Tiến, vì ăn nhiều cháo nên bị ngấm thuốc nằm mê man trên giường. 

Ngạc nhiên, cụ Trọng bảo: "Sao bà này lạ quá, ăn xong chưa kịp uống nước đã nằm lăn ra ngủ rồi". Nghe thế Bích liền bảo: "Chắc bà ngoại buồn ngủ đó. Thôi, con cũng ngủ với ngoại". Rồi Bích dắt xe vào trong nhà, leo lên giường nằm bên cạnh cụ Tiến. Lúc đó, cụ Trọng cảm thấy đầu choáng váng, mi mắt nặng trĩu. Cụ Trọng vội vã dọn đồ đạc xuống bếp rồi lên giường nằm thiếp đi. Khi cụ Trọng tỉnh dậy thì  "cô cháu gái" đã biến mất cùng với 2,3 triệu đồng và 0,5 chỉ vàng của cụ Tiến…

"Nữ quái" thuc mê sa lưới

Thấy cướp tài sản các cụ già neo đơn bằng thủ đoạn chuốc thuốc mê khá dễ dàng nên Bích càng tiếp tục gây án. Khi những vụ án gây ra ở huyện Phú Ninh còn "nóng", Bích đã chuyển địa bàn hoạt động xuống TP Tam Kỳ, rồi lên huyện Tiên Phước, ra huyện Thăng Bình… Với chiếc xe wave màu đỏ, ngày ngày Bích chạy lượn lờ khắp nẻo đường, xem nhà nào có cụ già đang ở một mình là sấn vào bằng chất giọng thân thiết: "Bà ngoại ơi !", "Bà ngoại ơi!", rồi giở thủ đoạn bỏ thuốc mê vào đồ ăn, thức uống... của các cụ và ra tay cướp tài sản.

Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Sau thời gian sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, 17h30 ngày 9/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Phú Ninh đã bắt được Bích khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Hoàng, TP Tam Kỳ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Bích khai, đã thực hiện hơn 10 vụ cướp với tài sản hơn 30 triệu đồng. So với các vụ án khác, số tiền thiệt hại không nhỏ, nhưng thiệt hại về sức khỏe, tinh thần gây ra cho các cụ già là không tính được. Cho đến thời điểm hiện nay, nhiều cụ già bị Bích chuốc thuốc mê quá liều vẫn còn nhức đầu, chóng mặt.

Chưa kể, nỗi hoảng sợ khiến các cụ buồn rầu, ăn không ngon, ngủ không yên. Đáng thương nhất là cụ Tiến, vốn có hoàn cảnh khó khăn, hằng ngày cụ đi khắp nơi hái rau má để bán kiếm tiền. Số tiền 2,3 triệu và 0,5 chỉ vàng là tất cả tài sản cụ gom góp có được nên khiến cụ ngã bệnh sau khi mất tiền. Cụ Nguyễn Thị Phương, ở xã Tam Dân, Phú Ninh, kể rằng, sau khi bị Bích chuốc thuốc mê, cụ phải nhập viện và mê man bất tỉnh suốt 2 ngày. Trước đó, vợ chồng người cháu nội đến ở với vợ chồng cụ. Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng người cháu sợ đến nỗi bỏ xuống Tam Kỳ thuê nhà ở, còn cụ phải dọn đến nhà người quen để ở…

Cụ Trần Thị Trọng (áo trắng) kể chuyện "nữ quái" gây án.

Sau khi Bích bị bắt, chúng tôi đã gặp gỡ người thân trong gia đình Bích, mới hay, Bích đã bỏ nhà đi từ hơn 10 năm trước. Gia đình Bích là gia đình nề nếp, các chị, em của Bích đều đỗ đại học và sống đàng hoàng, tử tế. Riêng Bích thì ngược lại, đã làm điều không thể tha thứ. Do lười nhác, Bích thi trượt lớp 10. Năm 1997, Bích xin gia đình xuống Tam Kỳ để học phụ đạo thi lại. Mấy tháng sau, chưa xong khóa học, Bích đã vác bụng bầu về khiến cha mẹ xấu hổ với xóm làng. 

Sinh con được một tháng, Bích bỏ con lại cho cha mẹ rồi đi biền biệt. Cả gia đình túa đi khắp nơi tìm kiếm mới gặp đưa về. Hết nhỏ to khuyên nhủ, đến đánh đập, nhưng ở được dăm ngày, Bích lại bỏ nhà đi hoang. Đầu năm 2001, Bích bị Công an bắt về hành vi lừa đảo, sau đó tòa án xử tù giam 9 tháng. Ra tù chưa được bao lâu, giữa năm 2002, Bích lại vào tù về tội lừa đảo và trộm cắp tài sản. Lần thứ hai, Bích "bóc lịch" 24 tháng…

Cha mẹ Bích nói rằng, đã hơn mười năm nay, Bích như người dưng nước lã với gia đình. Bích không hề hỏi thăm cha mẹ, các em và cả con của mình sống như thế nào, Bích cũng chẳng đoái hoài. Đã thế, thỉnh thoảng Bích lẻn về nhà trộm đồ đạc mang đi bán. Ban đầu Bích trộm tiền, sau đó, nồi niêu, lư đồng, tất cả thứ gì bán được Bích đều lấy tất, kể cả xe đạp của người em dùng đi học Bích cũng không tha. Không những thế, Bích còn đến nhà người quen mượn tiền rồi bảo họ cứ đến đòi cha mẹ mình…

Sinh con ai dễ sinh lòng. Bích đã gây ra nhiều hành vi sai trái khiến cha mẹ mình phải đau khổ. Do đó mà kể cả đấng sinh thành ra Bích cũng mong muốn cơ quan chức năng xử lý Bích mức án thật nghiêm khắc để Bích còn có cơ hội phục thiện... 

                                          Phước Hiệp - Báo Cảnh Sát Toàn Cầu