Một sự thật quá đau lòng bất ngờ xảy ra ngoài mong muốn của gia đình và xã hội, rất mong được mọi người hãy dang rộng vòng tay yêu thương chia sẻ.
Sáng nay, trên đường đến công ty may Tuấn Đạt để bắt đầu một ngày làm việc mới, em gái Nguyễn Thị Ni Na - Sinh năm 1990 (con gái của cô Phan Thị Thể) quê tại thôn Mỹ Thượng Đông xã Tiên Mỹ huyện Tiên Phước, Quảng Nam bất ngờ bị một thanh niên, quê ở thị trấn Tiên Kỳ, bản thân người thanh niên này tâm thần không ổn định, nên đã dùng đá ném trúng vào đầu người em gái này, khi ngã xuống, anh thanh niên này lại dùng cây tiếp tục đánh vào người của em gái với lực rất mạnh đã làm cho em gái chấn thương sọ nào, gãy xương cầu vai,.. nhiều người dân tại khu vực này đã chứng kiến và kịp thời chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Hiện tại, tình trạng bệnh rất nguy kịch...
Hoàn cảnh của em gái này rất đáng thương mọi người ạ, cha ruột mất sớm, Mẹ ruột của em mang căn bệnh tai biến hơn 10 năm nay, vợ chồng em là công nhân may tại công ty Tuấn Đạt, cuộc sống chỉ tạm đủ để nuôi một người con nhỏ thơ dại và chía sẻ cùng với người mẹ bệnh tật trong lúc khó khăn nhất của cuộc sống đời thường .
Một sự thật xảy ra quá đổi bất ngờ, gia đình không thể nào giấu được nỗi đau và nỗi lo lắng về tình trạng sức khỏe của em Ni Na trong thời gian sắp đến liệu có thể hồi phục và tiếp tục cuộc hành trình mưu sinh với nghề công nhân để nuôi sống gia đình, chăm sóc người Mẹ già bệnh tật và người con thơ dại đang đợi chờ từng giây, từng phút...
Chồng của em Ni Na, là Đỗ Vũ Duy Hùng rất mong muốn được mọi người trong và ngoài gia đình FB động lòng thương cảm, đồng hành chia sẻ để em có cơ hội được cứu sống người thân yêu của gia đình.
Thông qua bài viết này, tôi tha thiết rất mong mọi người chia sẻ, của ít lòng nhiều, để cùng gia đình em ấy vượt qua nỗi lo và tiếp thêm sức mạnh cứu sống một con người đang đối mặt với từng cơn đau “ thập tử nhất sinh” này. Mọi sự chia sẻ, xin mọi người gửi qua số tài khoản: 4211205227623 Agribank, Lê Anh Hùng .
Xin thành thật cảm ơn!
Lê Anh Hùng