www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Khi công nghệ cao phát huy tác dụng

 Vụ án kết thúc gần 1 năm nhưng với các CBCS Đội CSĐTTP về Hình sự - Kinh tế CAH Tiên Phước (Quảng Nam) là bài học kinh nghiệm quý trong quá trình đấu tranh với các đối tượng trộm cắp, nhất là án không rõ thủ phạm.

     Rạng sáng 28-7-2013, gia đình ông Nguyễn Đình Minh (trú thôn 5, xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước) bị kẻ gian cạy cửa đột  nhập lấy cắp nhiều tài sản có giá trị. Trong đơn trình báo gửi CAH Tiên Phước, ông Minh xác định, khoảng 22 giờ ngày 27-7,  cả nhà đóng cửa đi ngủ.

     Rạng sáng 28-7, khi mọi người thức dậy thì phát hiện cửa hông bên trái mở toang, nhiều tài sản có tổng giá trị hơn 17 triệu đồng gồm 3 ĐTDĐ, 1 máy vi tính xách tay hiệu HP, 0,5 chỉ vàng 18K, 1,3 triệu đồng bị mất... Tổ chức khám nghiệm hiện trường, Đội CSĐTTP về Hình sự - Kinh tế không thu được dấu vết gì khả nghi liên quan đến thủ phạm.

      Quá trình lấy lời khai bị hại, Thiếu tá Lê Phước Hiển - Đội trưởng Đội CSĐTTP về Hình sự - Kinh tế đặc biệt chú ý đến chi tiết, trong số 3 ĐTDĐ bị đánh cắp có 1 chiếc Iphone 4 được chủ nhân cài phần mềm chụp ảnh tự động.

      Nghĩa là khi máy ở chế độ khóa bàn phím, nếu nhập mật mã 3 lần không đúng thì máy sẽ tự động chụp hình người đang sử dụng gửi về địa chỉ email đã được xác lập từ trước. Thiếu tá Lê Phước Hiển yêu cầu bị hại thường xuyên kiểm tra email cá nhân, nếu có hình ảnh nào do máy chụp được gửi về thì nhanh chóng báo cho cơ quan CSĐT.

      Đúng như nhận định, sau 3 ngày xảy ra vụ mất trộm, gia đình ông Minh nhận được một tấm hình từ chiếc máy Iphone 4 bị đánh cắp gửi vào địa chỉ Email. Tấm hình  này chụp khá rõ nét, ghi lại một góc đường Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), phía trước có dựng xe máy loại Sirius màu đỏ - đen.

       Qua phân tích tấm ảnh, Đội CSĐTTP về Hình sự - Kinh tế đề xuất BCH CAH Tiên Phước tập trung vào việc xác định vị trí trong tấm ảnh, từ đó lần ra manh mối thủ phạm gây án. Theo hướng này, CAH Tiên Phước đã làm rõ bối cảnh trong tấm ảnh là Tiệm sửa chữa ĐTDĐ Bình Minh trên đường Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ).

       Qua làm việc, chủ tiệm thừa nhận có sửa Iphone 4 cho khách bị hư phần mềm chụp hình. Khách là một thanh niên còn khá trẻ, dáng người thấp, tóc nhuộm vàng, đi xe loại Sirius màu đỏ-đen có vành đúc 3 lá, đăng ký BKS Quảng Nam.

        Từ thông tin này, CAH Tiên Phước phối hợp Phòng CSGT CA tỉnh Quảng Nam tiến hành tra cứu tất cả BKS xe có đặc điểm như mô tả và thấy nổi lên đối tượng khả nghi nhất là Nguyễn Văn Tâm (biệt danh Bi, 1991, trú thôn Dương Lâm, xã Tam Dân, H. Phú Ninh).

        Tâm là chủ sở hữu đăng ký xe mô-tô loại Sirius màu đỏ-đen, vành 3 lá, mang BKS 92H1 -130.62. Ngoài việc có ngoại hình giống như đặc điểm như mô tả của chủ tiệm sửa chữa điện thoại Bình Minh, xác minh nhân thân tại địa phương được biết, Tâm từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản, hiện đã bỏ quê, thuê phòng trọ sống tại P. An Mỹ, TP Tam Kỳ. Ngày 2-8-2013, CAH Tiên Phước phối hợp CAP An Mỹ tổ chức kiểm tra, phát hiện bắt giữ Tâm tại phòng trọ với đầy đủ tang chứng, vật chứng liên quan đến vụ trộm cắp tại nhà ông Nguyễn Đình Minh.

        Biết sự việc đã bại lộ, Tâm thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và chỉ ra tất cả những chỗ đã tiêu thụ tài sản trộm cắp để cơ quan CSĐT CAH Tiên Phước thu hồi, hoàn trả cho bị hại. Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 27-7-2013, Tâm điều khiển xe máy BKS 92H1 -130.62 từ phòng trọ theo đường ĐT 616 về hướng H. Bắc Trà My (Quảng Nam) với mục đích xem nhà nào sơ hở sẽ đột nhập trộm cắp.

 

Đối tượng Nguyễn Văn Tâm

 

      Đến 19 giờ cùng ngày, khi đi qua nhà ông Nguyễn Đình Minh, Tâm phát hiện cửa hông bên trái theo hướng từ ngoài nhìn vào chưa đóng nên tìm cách đột nhập. Thấy trong nhà còn sáng điện, gia chủ chưa đi ngủ nên Tâm chờ đến 21 giờ mới ra tay hành động.

      Tâm điều khiển xe vào một con đường đất gần nhà ông Minh giấu rồi bách bộ đến đột nhập theo lối cửa hông và trốn vào phòng kho của gia chủ. Khoảng 22 giờ, khi nhà ông Minh đóng các cửa đi ngủ, Tâm tiếp tục ngồi chờ đến 0 giờ ngày 28-7 mới ra tay hành sự. Tại đây, Tâm trộm 3 ĐTDĐ, 1 máy tính xách tay, 0,5 chỉ vàng 18K, 1,3 triệu đồng...

         Sau khi trộm được số tài sản kha khá, Tâm theo lối cũ thoát ra ngoài thì phát hiện cửa hông nhà ông Minh khóa chốt trong rất kỹ. Tâm vào bếp lấy chai dầu ăn đổ vào chốt khóa để khi mở không phát ra tiếng động và thoát an toàn ra ngoài. Sau khi chiếm đoạt được số tài sản nhà ông Minh, Tâm mang đi bán lấy tiền tiêu xài, riêng ĐTDĐ Iphone 4 quá hiện đại nên Tâm tiếc, mang đi sửa để sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ.

                                                 Nguyên Thảo - Báo CA Đà Nẵng