www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ về tinh thần, điều kiện sinh kế… của gia đình cùng với chính quyền, hội, đoàn thể đã giúp thanh niên Nguyễn Hữu Tuân (thôn Hữu Lâm, thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước) vượt qua lầm lỡ, làm lại cuộc đời.

Năm 16 tuổi, Nguyễn Hữu Tuân không tiếp tục con đường học vấn, cùng với bạn bè đi làm thợ hồ, rồi lái xe taxi ở TP.Hồ Chí Minh. Năm 2005 trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Tuân lên đường làm nhiệm vụ.

Sau khi xuất ngũ, anh vào lại thành phố tìm việc mưu sinh nhưng thu nhập bấp bênh nên quay về quê. Năm 2010, Tuân cùng với nhóm bạn rủ nhau đi làm vàng tại một huyện miền núi trên địa bàn tỉnh với giấc mơ đổi đời. Trong 4 năm lăn lộn bãi bờ, cuộc sống không khá hơn, trái lại tuổi trẻ bồng bột, sống thiếu bản lĩnh nên Tuân rơi vào con đường nghiện ngập.

Anh Nguyễn Hữu Tuân, thôn Hữu Lâm, thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước) bên vườn cây trái của gia đình.
Anh Nguyễn Hữu Tuân, thôn Hữu Lâm, thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước) bên vườn cây trái của gia đình.

Năm 2012 Tuân về quê cưới vợ, biết chồng bị nghiện, chị Hà Vy (vợ Tuân) cùng với gia đình động viên anh đi cai nghiện làm lại cuộc đời. Sau 6 năm kiên trì điều trị cai nghiện bằng thuốc Methadone, đến nay Tuân đã đoạn tuyệt hẳn với cái “chết trắng”, tu chí làm ăn.

Anh Nguyễn Hữu Tuân tâm sự: “Nhìn lại quá khứ, tôi thấy thương cha mẹ, vợ con và giận bản thân mình. Nhờ có gia đình, bà con, chính quyền động viên, giúp đỡ nên bản thân đã xa rời được ma túy, quyết tâm sống có ích cho xã hội”.

Hiểu được nguyện vọng, tâm trạng của những thanh niên lầm lỗi thời gian đầu trở về, thường mặc cảm nên chính quyền thị trấn Tiên Kỳ cùng với các hội đoàn thể trên địa bàn huyện kịp thời quan tâm, thăm hỏi, động viên, định hướng để Tuân làm lại cuộc đời.

Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho anh vay vốn với số tiền 50 triệu đồng làm ăn phát triển kinh tế. Có được nguồn vốn, vợ chồng Tuân cải tạo vườn tạp chuyển sang trồng các loại cây ăn quả như mít thái, bơ, sầu riêng, bưởi da xanh…

Trên diện tích gần 7 sào, gia đình anh trồng 45 cây sầu riêng, 40 cây bơ, 30 cây cam và gần 50 gốc chuối lùn… Hiện vườn cây trái được gần 4 năm tuổi đang lên xanh tốt, một số cây bắt đầu đơm hoa, kết trái chuẩn bị cho thu hoạch.

Từ năm 2018 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tạo điều kiện cho Tuân tham gia nhận xây dựng các công trình nhân đạo - an sinh trên địa bàn huyện. Đặc biệt, anh Tuân còn trực tiếp vận động, hướng dẫn, giúp đỡ một số thanh niên hoàn lương vượt qua lầm lỗi. Hiện anh giúp đỡ cho 4 - 5 thanh niên đi theo xây dựng các công trình nhân đạo - an sinh của Hội Chữ thập đỏ huyện.

Ông Nguyễn Ba - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước cho biết, hội đang sâu sát 4 thanh niên thực hiện tốt việc uống thuốc cai nghiện Methadone, hỗ trợ tham gia lao động sản xuất tại địa phương và không có dấu hiệu tái nghiện. Riêng với anh Tuân, ngoài việc tạo điều kiện cho vay vốn, tạo công ăn việc làm, hội còn hướng anh gia nhập đội công tác xã hội, tham gia các hoạt động an sinh, xã hội.

“Để có được kết quả nêu trên, trước hết phải tạo cho các em lầm lỡ cảm giác gần gũi và tin tưởng vào các tổ chức hội, đoàn thể. Từ đó, tạo ra được chỗ dựa về tinh thần và vật chất để các em vượt qua chính mình làm lại cuộc đời. Và điều không kém phần quan trọng là bản thân các em phải tự nỗ lực, quyết tâm thoát khỏi cám dỗ của ma túy” - ông Ba nói.

                                                     Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam