Trong ngày 21 và 22/1/2025, gia đình ca sĩ Đỗ Trinh ở thôn Cẩm Phô, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước tổ chức gói 800 chiếc bánh gửi tặng bà con khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh về quê ăn tết sum họp cùng với gia đình. Đây là việc làm rất ý nghĩa nhân dịp Tết đến, xuân về, thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách" truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Sắp xếp công việc bộn bề những ngày cuối năm, ca sĩ Đỗ Trinh đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng trở về quê cùng với ba mẹ tổ chức gói bánh chưng để gửi tặng những người lao động nghèo trên đường về quê ăn tết, giảm bớt chi phí ăn uống nơi quán xá. Gia đình Đỗ Trinh chia mỗi người một việc, người rửa lá, người lau lá, người gói bánh, người cột dây, người bắp bếp củi để nấu bánh… cứ vậy, những chiếc bánh vuông vức hoàn thiện được đặt gọn vào một góc trước khi mang đi nấu.
Tất bật gói bánh, hướng dẫn mọi người cách xếp lá để tạo hình bánh đẹp, cô Võ Thị Cảnh hay còn gọi với tên thân thương cô Ba người có kinh nghiệm trên 40 năm gói bánh chưng cho hay, gói bánh chưng là niềm đam mê từ lúc con gái mãi đến bây giờ. Lúc còn nhỏ cô Cảnh được một gia đình chuyên làm nghề gói bánh chưng nhận về làm con nuôi và truyền nghề gói bánh.
Đối với thợ gói bánh thì người ta dùng khuôn gỗ để chần bánh cho chiếc đều, vuông góc, nhưng cô Cảnh không cần khuôn tự gói bằng tay nhưng những chiếc bánh làm ra đều nhau, vuông vứt, trông rất bắt mắt. Cô Cảnh chia sẻ, cô gói bánh vì niềm đam mê, những năm trước gia đình cũng gói bánh chưng tết khi có bà con hành xóm, khách hàng đặt bánh tết. Mỗi cặp bánh chưng như vậy có giá bán 75 nghìn đồng.
Để có được 800 chiếc bánh gia đình phải thức xuyên đêm để nấu nước ngâm đậu, luộc đậu, ngâm nếp, làm gia vị, gói bánh, nấu bánh... Tuy khá vất vả, nhưng ai cũng phấn khởi, vui vẻ vì được đóng góp một phần nhỏ công sức để làm nên những chiếc bánh chưng tặng cho người nghèo về quê ăn tết.
Thấy gia đình ca sĩ Đỗ Trinh gói bánh chưng tặng người nghèo sử dụng trên đường về quê ăn tết, cô Nguyễn Thị Nga sống bên cạnh cũng sang chung tay cùng gói bánh. Cô Nga cho biết những chiếc bánh chưng tuy không phải là món quà lớn nhưng là tình cảm, công sức của gia đình Đỗ Trinh gửi đến bà con xã quê khó khăn sử dụng trên đường về quê ăn tết.
Những chiếc bánh chưng sau khi được nấu chín sẽ được gia đình ca sĩ Đỗ Trinh vận chuyển xuống thành phố Tam Kỳ gửi "chuyến xe 0 đồng" vào thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho những trường hợp khó khăn sử dụng trên đường về quê ăn tết.
Việc gia đình ca sĩ Đỗ Trinh tổ chức gói bánh chưng thể hiện sự tương thân, tương ái, phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, chia sẻ tinh thần đón Tết cổ truyền Ất Tỵ năm 2025 ấm áp nghĩa tình, hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp.
Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước