Hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chiều ngày 17/11, tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng, tác giả Nguyễn Khánh – bút danh Mỹ An – đã tổ chức buổi gặp mặt, giới thiệu hồi ký “Dòng sông chảy ngược”, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2025. Đây là một trong những hoạt động mang nhiều ý nghĩa, tri ân những người đã chọn nghề dạy học và gắn bó cả đời mình với con chữ.
Tham dự chương trình có lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam – Đà Nẵng; các nhà văn, nhà thơ, thầy cô giáo; cùng đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và học trò cũ của tác giả. Đặc biệt, buổi gặp mặt vinh dự đón tiếp lãnh đạo Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Phan Châu Trinh, đại diện lãnh đạo xã Tiên Phước cùng lãnh đạo các địa phương lân cận đến chung vui và chúc mừng tác giả.
Tại chương trình, nhiều đại biểu đã phát biểu, chia sẻ những cảm nhận sâu sắc về giá trị nhân văn, sự mộc mạc cùng những lớp ký ức đong đầy được thể hiện trong hồi ký.
Tác giả Nguyễn Khánh – Mỹ An là nhà giáo tận tụy, giàu tâm huyết, và cũng là một trong những gương mặt văn chương quen thuộc của xứ Quảng. Trong hơn mười năm cầm bút, thầy đã xuất bản nhiều tác phẩm in dấu trong lòng bạn đọc như: Thị trấn ven sông, Chiều nghiêng, Khúc ru về phía mặt trời, Người của đất… Tác phẩm của thầy thường mộc mạc, giàu cảm xúc, chan chứa tình quê và những chiêm nghiệm sâu lắng về đời sống.
Hồi ký “Dòng sông chảy ngược” lần này là sự trở về đầy xúc động của tác giả với ký ức tuổi thơ, với nghề giáo và với những mảnh ghép quan trọng đã làm nên con người ông hôm nay. Cuốn sách như một “dòng sông tâm tưởng”, chảy ngược để tìm về nguồn cội, để soi chiếu những yêu thương, những mất mát và những bài học lớn mà cuộc đời ban tặng. Tác phẩm không chỉ là lời tri ân nghề dạy học, mà còn là thông điệp gửi đến mỗi người chúng ta: trân trọng ký ức, trân quý con người và gìn giữ những giá trị bình dị mà đẹp đẽ của quê hương.
Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, gần gũi, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng người tham dự. Những câu chuyện được chia sẻ, những cảm xúc được gửi gắm trong hồi ký đã góp phần làm cho chương trình trở thành một món quà tinh thần ý nghĩa, hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Buổi gặp mặt không chỉ giới thiệu một tác phẩm mới, mà còn là dịp gặp gỡ, kết nối, tôn vinh người thầy – người viết – và những giá trị đẹp của văn chương trong đời sống hôm nay.
Tin Thức xã Tiên Phước