www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đêm hội trăng rằm

“Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường”, những lời ca, tiếng hát hòa cùng tiến trống dồn giục giã, rộn ràng, vui tươi trong ngày hội trung thu, Tết trung thu năm nay, các em thiếu nhi được thảo lòng mong mỏi khi được chơi các trò chơi dân gian, rước đèn, múa lân và được nhận những phần quà ý nghĩa.

       Đêm hội trăng rằm bắt đầu từ lúc 18 h 30 phút ngày 07 tháng  09 năm 2014 nhằm ngày 14 âm lịch, do Ban chấp hành đoàn xã Tiên Ngọc phối hợp với UBND xã tổ chức; đến dự đêm hội trăng rằm có các vị Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN; các ngành đoàn thể của xã đặc biệt có hơn 600 em thiếu nhi toàn xã đến dự.

Mở đầu đêm hội trăng rằm là tiết mục múa lân của các em thiếu nhi trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản; Ông Đoàn Kim Trung Chủ tịch UBND xã đọc thư chúc tết Trung thu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi các cháu thiếu nhi nhân ngày tết trung thu năm 2014; đại diện Ban chấp hành đoàn xã ôn lại truyền thuyết trung thu và tổ chức các tiết mục văn nghệ xoay quanh sự tích chú cuội, hằng nga và các câu hỏi liên quan đến tết trung thu, tết cổ truyền của thiếu nhi như tết trung thu bắt nguồn từ đâu, nước nào vv...

 Đêm hội trăng rằm là sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi, các em được đắm mình trong tiếng trống múa lân rộn ràng, được các anh chị phụ trách kể cho nghe những câu chuyện truyền thuyết về trung thu, được rước đèn ông sao và đặc biệt hơn cả các em được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong xã của cha mẹ, các anh chị các thầy cô giáo.

Nhân dịp Tết trung thu xã Tiên Ngọc cũng đã tổ chức thăm tặng quà cho 6 em thiếu nhi khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã trị giá hơn 1 triệu đồng.

                                                                                      Lê Sơn