www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đánh thức cung đường du lịch Tiên Phước - Trà My

 Những tiềm năng du lịch của Tiên Phước - Trà My, với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh và sản phẩm du lịch độc đáo... một thời bị lãng quên, nay đã và đang được đánh thức sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho du khách gần xa khám phá và trải nghiệm!

 Tiềm năng du lịch bị lãng quên!

Tiên Phước – thuộc miền núi trung du của tỉnh Quảng Nam. Chỉ cách thành phố Đà Nẵng sau hơn 2 giờ xe, đoàn Famtrip chúng tôi vượt qua sông Tiên êm đềm, từ con lộ chính mới được xây dựng để đón chào du khách, chúng tôi dừng chân rảo bước khoảng 150m thì được ngắm bãi đá Lò Thung, tất cả bất ngờ đều ồ lên thật lớn “ Đẹp quá” – nơi mà lâu nay các doanh nghiệp lữ hành không đưa du khách đến khám phá, trải nghiệm... 

Bãi đá Lò Thung 

Lò Thung là bãi đá trải dài 1 km. Qua thời gian tác động của lực chảy dòng nước đã tạo nên những hình thù đẹp mắt như những cái cối xay, những bàn chân khổng lồ... Cảnh quan hai bên bãi đá vẫn còn nguyên sơ, những bãi cát vàng óng ánh cùng với sỏi đá trải dài hai bên bờ sông với một rừng cây nguyên sinh đã tạo thành một quần thể có giá trị như bức thạch đồ sinh động, hòa quyện với sông nước hữu tình, cảnh quang hiền hòa mộng mơ.

Từ bãi đá Lò Thung, đoàn chúng tôi đi thêm một vài cây số được chứng kiến thêm một cảnh quan kỳ vỹ. Thật ngỡ ngàng khi đứng trước vẻ đẹp hoang sơ nhưng không kém phần hấp dẫn của thác Ồ Ồ hùng vĩ, được hòa mình trong dòng nước mát của núi rừng, hay một đêm lữa trại trên đỉnh Ồ Ồ thì không còn gì thích thú bằng. Có lẽ vì thế, mà không biết tự bao giờ Ồ Ồ Tiên Châu hay Lò Thung Tiên Cảnh đã trở thành danh thắng trong lòng dân Tiên Phước. Nơi đây chính là một tiềm năng lớn trong việc khai thác du lịch sinh thái.

Dọc theo bãi đá Lò Thung, đoàn chúng tôi đến làng cổ Lộc Yên, điển hình về văn hóa làng quê Quảng Nam. Từ ngàn xưa đến nay, Lộc Yên vẫn giữ vững được bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt. Làng còn lưu giữ 8 ngôi nhà cổ có niên đại từ 100 đến 150 năm tuổi trở lên (loại nhà ba gian hai chái) được hình thành từ nguyên liệu gỗ mít vườn.Những ngôi nhà gỗ được chau chút từ bàn tay tài hoa của các nghệ nhân đã biến những cấu kiện gỗ thô cứng trở nên những tác phẩm nghệ thuật sống động, các họa tiết được chạm trỗ công phu như Hoa mai, Chim trĩ, Sóc, Tùng - Lộc…hết sức tinh tế của các nghệ nhân làng mộc Văn Hà, một làng mộc nổi tiếng ở vùng đất Hà Đông xa xưa. Cùng với đó là những mái ngói rêu phong trầm mình dưới tán lá rợp mát của vườn cây lưu niên; lối vào nhà là những tầng, bậc đá phẳng phiu ôm lấy những khu vườn xanh ngắt, những con ngõ dài dặt phẳng lì chất chồng viên đá phiến, đá cuội mòn dấu chân người... 

Làng cổ Lộc Yên Tiên Phước 

Cách làng Lộc Yên khoản 2km về hướng Tây, du khách không thể nào quên viếng thăm một ngôi nhà cổ khá nguyên trạng, nơi sinh ra và lớn lên của nhà chí sĩ cách mạng, Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Di tích lịch sử quốc gia nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Một ngôi nhà đẹp về kiến trúc, điêu luyện và kỹ xảo trong nghệ thuật chạm trỗ được ẩn mình trong không gian êm ả, dịu dàng của hương bưởi, hương cau, và màu xanh mát của vườn chè đã tồn tại từ bao đời.Được tham quan di tích, nhìn lại những di vật, di ảnh, bút tích và những tư liệu một thời gắn bó với nhà cách mạng, thắp một nén nhang tưởng nhớ bậc tiền bối yêu nước thương dân để thấy lòng mình được thảnh thơi...

Về Trà My thăm khu di tích Nước Oa...

Rời thắng cảnh Tiên Phước, xe lăn bánh hơn 1 giờ trên đoạn đường 50km về thăm đất Bắc Trà My với nhiều di tích lịch sử gắn liền với những chiến công lẫy lừng chống giặc ngoại xâm năm xưa. Nổi bật là Khu di tích Nước Oa, là căn cứ địa cách mạng, nơi đây Khu ủy và BTL Quân Khu 5 đã vạch ra chiến lược quan trọng góp phần đánh thắng giăc ngoại xâm thống nhất đất nước. Trong quần thể di tích có 9 điểm di tích trong đó có nhà và căn hầm của Chủ tịch nước Võ Chí Công, Tướng Chu Huy Mân, Tướng Võ Thứ... cùng nhà trưng bày lưu niệm hình ảnh, hiện vật chiến đấu gian khổ năm xưa, có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước “uống nước nhớ nguồn” sâu sắc với chúng ta ngày nay... 

Hầm Khu ủy 

Trước khi đến thăm di tích Nước Oa, du khách được đến tham quan nhà máy thủy điện Sông Tranh 2. Công trình đồ sộ, được xây dựng từ năm 2016 và phát điện vào năm 2010 với công suất 190MW, sản lượng điên trung bình hằng năm 679,6 triệu KWh, có vốn đầu tư 4.150 tỷ đồng. Và có lẽ hấp dẫn, thích thú hơn với du khách sẽ là màn biểu diễn múa hát cồng chiêng của đồng bào các dân tộc thiểu số Kadong, Kor, M’nông, Xê đăng. Độc đáo và đặc sắc là sản phẩm tái hiện hình ảnh lễ hỏi, lễ cưới của các đôi “uyên ương” dân tộc làm lay động tâm hồn du khách; du khách trải nghiệm một lễ cưới “mâm cao, cổ đầy, đối đáp giữa già làng hai họ và nét thẹn thùng duyên dáng của cô dâu lần đầu gặp mặt chú rể, ra mắt hai họ nói lên đậm nét dấu ấn, tập tục của đồng bào dân tộc ít người...

Sau 2 ngày 1 đêm sống với núi rừng Tiên Phước - Trà My (tỉnh Quảng Nam) đoàn chúng tôi có cuộc tiếp xúc trao đổi với lãnh đạo 2 huyên và đóng góp một số ý kiến để đánh thức cung đường du lịch này hấp dẫn như: chính quyền địa phương nên ban hành những cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như nhà hàng, khách sạn đạt chuẩn mới có thể nghĩ đến việc đón khách du lịch. Ngoài ra, địa phương cần nhanh chóng bắt tay vào đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại chỗ có chuyên môn và chuyên nghiệp nhằm tạo cơ sở ban đầu cho phát triển du lịch. Hy vọng, du lịch vùng Tây Nam của Quảng Nam sẽ thay đổi mạnh mẽ, phát huy tiềm năng lợi thế, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân về phát triển dịch vụ du lịch. 

 

Tiên Phước còn nổi tiếng với những vườn cây đặc sản, có giá trị kinh tế cao, những vườn tiêu, quế, lòn bon, thanh trà, chuối, mít vườn.... Đặc biệt là có nấm Lim Xanh (còn gọi là cây An-Xoa), loại thảo dược quý hiếm,  đặc trị nhóm bệnh ung - xơ gan, tiểu đường, động mạnh vành... 

                                                         Diệu Vũ - Mỹ Thanh, Báo Du Lịch