www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Dáng hình mo cau

Về Lộc Yên (Tiên Phước), thấy nơi đây đang tất bật cho ngày hội làng với những sản phẩm được làm nên từ đôi bàn tay của những phụ nữ xứ này. Mo cau in dáng qua những chiếc dĩa, tô, chén, khay đựng trầu cau, đựng trái cây, bình hoa, và những bông hoa được đan từ đôi bàn tay khéo léo của phụ nữ. 

 

Chị Hồ Thị Tâm hoàn thiện một chiếc dĩa từ mo cau.
Chị Hồ Thị Tâm hoàn thiện một chiếc dĩa từ mo cau. 

Mo cau hiển hiện trong đời sống người dân xứ Tiên qua bao đời, gắn với sinh hoạt hàng ngày của người dân thôn quê. Mo cau trong ký ức của những đứa trẻ xa nhà là cái tàu cau chơi trò kéo ngựa, là cái gàu múc nước từ chum nước đầu hè.

Các sản phẩm đa dạng từ mo cau được trừng bày và bán cho du khách tại nhà cổ ông Nguyễn Đình Mẫn.
Các sản phẩm đa dạng từ mo cau được trừng bày và bán cho du khách tại nhà cổ ông Nguyễn Đình Mẫn. 

Mo cau hôm nay đang thành sản phẩm du lịch, có thể là cái quạt cầm tay để du khách phe phẩy dạo quanh làng cổ Lộc Yên khi trời nắng nóng, là một chiếc túi xách duyên dáng cho du khách mua về làm quà lưu niệm.

Mo cau rụng được chị Trương Thị Hồng Ánh nhặt ngoài vườn để làm các sản phẩm phục vụ du lịch.
Mo cau rụng được chị Trương Thị Hồng Ánh nhặt ngoài vườn để làm các sản phẩm phục vụ du lịch. 

Cùng với những ngôi nhà cổ và sự thân thiện, hiếu khách của người dân, mo cau đang định hình là một sản phẩm du lịch thân thiện môi trường được du khách thích thú.

 

Mỗi người một việc để làm ra các sản phẩm từ mo cau.
Mỗi người một việc để làm ra các sản phẩm từ mo cau. 
Sản phẩm từ mo cau được giới thiệu đến du khách tham quan làng cổ Lộc Yên.
Sản phẩm từ mo cau được giới thiệu đến du khách tham quan làng cổ Lộc Yên.

 Diễm Lệ - Báo Quảng Nam