www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

CLB âm nhạc Tiên Phước tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

 Thế là tròn 12 năm ngày người nhạc sỹ tài hoa ấy ra đi. Tối nay, nhân kỷ niệm 12 năm (1/4/2001 - 1/4/2013) ngày nhạc sỹ Trịnh Công Sơn ra đi trở về với cát bụi. Tại Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Tiên Phước, Câu lạc bộ âm nhạc Tiên Phước sẽ tổ chức đêm nhạc đặc biệt tưởng nhớ cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, một tượng đài của nền âm nhạc Việt Nam.

Cuộc sống như những đóa hoa vô thường, người nhạc sỹ ấy đã đi xa nhưng những gì thuộc về âm nhạc và xúc cảm thì vẫn còn sống mãi. “Cái chết chẳng qua cũng chỉ là một sự đùa cợt sau cùng của sự sống”. Vì cố nhạc sỹ đã an nhiên mà chấp nhận khoảnh khắc sự sống kết thúc nên dường như đó không phải là sự ra đi nữa, mà là ông đã bước vào thế giới của vĩnh hằng, để từ đó thi ca của ông sống mãi, đẹp mãi trong lòng công chúng.

Chắc hẳn ai trong số những người yêu nhạc cũng đã từng lắng lòng mình trước những khúc ru êm, đồng điệu tâm hồn mình với những lời thủ thỉ, những ca từ ma mị trong các sáng tác của cố nhạc sỹ. Vậy nên ai đã từng lắng nghe qua Trịnh ca, hay những vãng khách chưa một lần nghe tới đều chung một con tim đầy thổn thức cùng Trịnh.

 

 

Ngoài những giai từ đầy tính tự sự triết lý. Âm nhạc của Trịnh Công Sơn đã vượt qua khuôn khổ của những ca khúc thông thường để trở thành tiếng lòng của hàng triệu trái tim yêu hòa bình trên khắp Việt Nam và trên thế giới, là lời cổ vũ mạnh mẽ chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Âm nhạc của ông  cũng là tiếng nói về thân phận con người, về tình yêu đôi lứa. Với những giá trị đó, nhạc Trịnh Công Sơn có một sức sống mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Đêm nay ngoài những tình khúc đầy chất men say của tình yêu, của nỗi lòng hoài niệm mong nhớ. Các thành viên câu lạc bộ âm nhạc Tiên Phước còn mang đến cho khán giả những ca khúc Da vàng đậm nét Trịnh Công Sơn với nỗi khát khao yêu tự do và yêu cuộc sống nhân ái bao dung.

Nhạc Trịnh luôn bất hủ và sẽ mãi là chổ dựa tinh thần cho những ai cảm thấy mình cô đơn lạc lõng giữa dòng đời tấp nập, dù có tuyệt vọng nhất vẫn tìm thấy cho mình một bông hoa đẹp lạ thường. " Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? "

                                Phương Quỳnh - donghuongtienphuoc.com

CLB âm nhạc Tiên Phước tổ chức đem nhạc mừng xuân Quý Tỵ

Tiên Phước ra mắt CLB âm nhạc

Cảm nghĩ của một thành viên CLB âm nhạc Tiên Phước