BBT donghuongtienphuoc.com viếng hương cụ Huỳnh đầu năm Quý Tỵ
Trời mưa nhẹ và thời tiết hơi se lạnh sáng đầu năm càng làm cho không khí Tết ở Tiên Phước thêm phần thiêng liêng và ấm cúng. Sáng mùng 1 Tết (ngày 10 tháng 2 dương lịch), Ban biên tập donghuongtienphuoc.com đã tổ chức đi thăm và viếng hương cụ Huỳnh nhân dịp xuân mới Quý Tỵ 2013.
Con đường đến nhà lưu niệm cụ Huỳnh tại thôn Thạnh Bình xã Tiên Cảnh luôn tấp nập dòng người ngược xuôi đi chúc Tết. Chúng tôi đến nhà cụ Huỳnh lúc cơn mưa nhẹ vừa dứt, hàng chè tàu ngõ vào nhà cụ xanh ngát đọng những giọt nước nhỏ long lanh và tỏa những ngọn lộc chồi xanh mơn mởn. Cảnh đẹp giản dị và bình yên như một bức tranh dân dã thôn quê được vẽ bởi những nghệ sỹ tài hoa là thiên nhiên.
Khoảng sân và hàng chè tàu xanh ngát trước nhà lưu niệm cụ Huỳnh sáng mùng 1 Tết
Là di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia nên nhà lưu niệm của cụ Huỳnh Thúc Kháng là địa chỉ thu hút rất nhiều đoàn khách viếng thăm trong những ngày Tết. Tiếp chúng tôi tại khuôn viên nhà lưu niệm, chị Trần Thị Việt người cháu dâu cụ Huỳnh và cũng là người cùng gia đình trông coi nhà lưu niệm cho biết: “ Sáng sớm nay mùng 1 Tết, theo thông lệ đã có sáu cụ trưởng lão trong làng đến cúng và làm lễ đón năm mới tại nhà cụ Huỳnh. Sau đó nhà lưu niệm mở cửa đón khách địa phương và thập phương khắp nơi về dâng hương”. Chị Việt còn cho biết thêm :” Đoàn chúng tôi là một trong những đoàn đầu tiên cùng với đoàn của lãnh đạo các ban ngành tỉnh Quảng Nam đến viếng hương cụ Huỳnh sáng nay”.
Vài dòng lưu niệm nhân chuyến dâng hương cụ Huỳnh ngày đầu xuân
Là một người con ưu tú của Tiên Phước, cụ Huỳnh là tấm gương sáng cho bao thế hệ trẻ Việt Nam noi theo. Tưởng nhớ công đức tiền nhân và công lao của cụ Huỳnh, các thế hệ đồng hương Tiên Phước luôn mong mỏi được nối tiếp hành trình còn dang dở của cụ. Tư tưởng duy tân, nhân cách và chí khí can trường của cụ Huỳnh Thúc Kháng như luôn đi liền, xuyên suốt và gắn bó cùng thời đại. Suốt đời vì dân vì đất nước, vì phồn vinh của giống nòi là cốt lõi trong cách sống và tư tưởng cụ.
Rất đông đồng hương Tiên Phước và khách thập phương dâng hương cụ Huỳnh ngày đầu năm mới
Thắp nén nhang dâng lên trước bàn thờ cụ Huỳnh nhân ngày đầu năm mới. Tai chúng tôi vẫn như còn vang vọng mãi đâu đây câu thơ của cụ:’ “Muốn cho đứng vững giữa trời. Phải thương nòi giống một lời đinh ninh”. Thật tự hào quê hương chúng ta có một người con đầy bản lĩnh và chí khí như cụ, một người mà: “giàu sang không làm siêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan”.
BBT donghuongtienphuoc.com