www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

“Ma men” đánh chú ruột trọng thương

Sau khi uống rượu ngà ngà say, Nguyễn Đức Lâm (1983, trú xã Tiên Mỹ, H. Tiên Phước, Quảng Nam) nhớ lại chuyện 10 năm trước ông Nguyễn Giải (1959, chú ruột của Lâm) đến nhà mình quậy phá nên cầm cây đánh chú ruột trọng thương. TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Lâm về tội “Giết người”.

 Theo cáo trạng, tối 29-4-2021, bà Hồ Thị Hồng (trú thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Mỹ) tổ chức tiệc nhóm họ gả con gái lấy chồng. Bà Hồng có mời một số người trong thôn đến chung vui, trong đó có Lâm, ông Giải, bà Nguyễn Thị Quyết (1964, cô ruột của Lâm), ông Võ Văn Tích (1971) và ông Phạm Công Đào (1969).

Do uống nhiều rượu nên Lâm gây gổ với một số người tại bữa tiệc nhưng được mọi người can ngăn. Lâm tiếp tục ngồi uống rượu và nhớ lại chuyện 10 năm trước ông Giải đến nhà mình ném đá, phá đồ đạc và có mâu thuẫn với bà Quyết nên Lâm đến hăm dọa: “Bà Quyết, ông Giải, coi chừng tao giết chừ”. Nói xong, Lâm lao đến đánh bà Quyết thì được mọi người ngăn cản. Sau đó, Lâm thách thức chú ruột: “Nguyễn Giải hả, ngon ra chơi tay đôi với tao, tao giết chừ”. Thấy nhiều người đến khuyên bảo, Lâm bỏ về nhà, nhưng miệng cứ lẩm bẩm: “Tau giết thằng Giải, mi bằm đồ tao, mi ném đá nhà tao”. Nghe vậy, thì ông Nguyễn Văn Phước (1954, cha ruột Lâm) khuyên ngăn nhưng Lâm không nghe, chạy ra sau nhà nhặt một đoạn cây gỗ ra đợi ông Giải về sẽ chặn đánh.

Sau khi bị Lâm dọa đánh, ông Giải lo sợ nên nhờ ông Đào và ông Tích dẫn ông và bà Quyết về nhà. Khi thấy ông Giải đi về, Lâm cầm đoạn cây gỗ chạy đến nói: “Nguyễn Giải hả, tao giết đầu, tao đi tù”. Thấy vậy, ông Đào, Tích chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, Lâm vẫn cầm khúc gỗ lao vào đánh trúng đầu ông Giải gây thương tích. Bị đánh, ông Giải bỏ chạy nhưng bị Lâm đuổi theo đánh liên tiếp nhiều cái trúng hông ông Giải ngã bất tỉnh. Chưa dừng lại, Lâm tiếp tục đánh thêm nhiều cái vào người ông Giải rồi bỏ về nhà. Ông Giải được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong thời gian dài. Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam giám định thương tích xác định, nạn nhân Giải bị đánh chấn thương sọ não, gãy 3 xương sườn, gãy tay phải với tỷ lệ thương tích 19%.

Ngày 8-10-2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Đức Lâm về tội: "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, quá trình điều tra, ngày 1-6-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước ra quyết định thay tội danh đối với bị can Nguyễn Đức Lâm thành tội: “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Lâm tỏ ra ăn năn hối lỗi về việc làm sai trái của mình. Bị cáo Lâm nghẹn ngào: “Lúc đó, bị cáo uống nhiều rượu nên mất kiểm soát bản thân, nhớ lại chuyện cũ nên đánh chú Giải gây thương tích nặng. Sau khi tỉnh, bị cáo rất hối hận về hành vi mình gây ra và hỗ trợ tiền điều trị cho chú Giải. Bị cáo mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để sớm ra tù chăm lo cho cha mẹ già, vợ con”. Bị đánh trọng thương, nhưng dù sao cũng là “máu mủ ruột rà” nên tại phiên tòa bị hại Giải xin HĐXX tuyên mức án nhẹ để bị cáo Lâm sớm ra tù chuộc lại lỗi lầm, chăm lo cho gia đình.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn từ 10 năm trước, nhưng bị cáo Lâm đã dùng đoạn cây đánh vào vùng nguy hiểm của bị hại Giải gây thương tích nặng. Hành vi của bị cáo Lâm thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật. Nhưng xét thấy, lúc gây án bị cáo đã sử dụng rượu mất kiểm soát hành vi, biết hối cải hành vi phạm tội của mình và có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định. Do đó, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Đức Lâm 7 năm tù về tội: “Giết người”.

Lê Vương - Báo CA Đà Nẵng