www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đậm nét quê nhà cùng dòng thơ của Cao Xuân Hiệu

 Lời BBT: Quê hương hai tiếng ấy thật bình dị, mộc mạc nhưng thân thương trong trái tim của mỗi người con xa quê. Ai cũng có một góc riêng tâm hồn về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Cao Xuân Hiệu là một người con của xã Tiên Sơn, Hội viên Hội nhà văn thành phố Đà Nẵng. Ông hiện nay đang sinh sống và công tác tại thành phố biển Đà Nẵng. Ông vừa gửi cho chúng tôi chùm thơ ông vừa sáng tác mang đậm nét quê nhà Tiên Phước, mời quí đồng hương cùng thưởng thức và chia sẻ.

 

   LỤC BÁT SÔNG TIÊN

Sông Tiên chảy ngược bao giờ
Để câu lục bát ngu ngơ tìm vần
Để lòng tôi cứ phân vân
Chim kêu ghềnh đá lúc gần lúc xa.

Nhớ em tôi tìm đến nhà
Thương nhau đâu quản đường xa gập ghềnh
Sương mù giăng trắng mông mênh
Ngỡ mình đi giữa bồng bềnh mây trôi.

Bóng em thấp thoáng lưng đồi
Tóc cài nơ trắng
Sợ tôi lạc đường?!
Áo em xanh thắm đồi nương
Để lòng tôi mãi vấn vương nỗi niềm...

Dạt dào lục bát sông Tiên.

-----------------------------------

 
CHIỀU SÔNG TIÊN

"Đường về Tiên Phước quanh quanh
Có con có trắng đậu nhành thương thương"
Câu ca khắc khoải đời thường
Giữa lòng tôi dáng Quê Hương dịu hiền.

Có gì vui nói đi em
Chiều bến vắng
Phút dịu êm
Đợi chờ...
Sông Tiên cách trở đôi bờ
Bên thương, bên nhớ
Bây giờ gặp nhau.
Câu thơ anh bắc nhịp cầu
Nét duyên đâu phải bởi màu phấn son
Nước da nâu tiếng cười giòn
Thảo thơm cơm ngọt canh ngon, mới là...

Giữa lòng anh một bông hoa
Sắc hương đồng nội phôi pha
Dễ gì!

Bến sông
Chiều
Sóng
Thầm thì
Xuân về em nói điều gì đi em.
 

---------------------------------------------

 
CHỢ HUYỆN


Chợ huyện không có hàng rào
Mỗi ngày một buổi ồn ào đông vui
Ai lên ngược, ai về xuôi
Vào chợ huyện một lần rồi, khó quên
Cá tươi có biển đưa lên
thịt rừng gửi xuống từ trên thượng nguồn
Đừng vội chê chợ nông thôn
Bầy giờ hàng hóa chẳng còn thiếu chi
(Ở thành phố có thứ gì
ở đây có nấy. Có khi còn nhiều
lại hơn nơi ấy một điều
không nói thách nên rất nhiều đàn ông).

Gặp cô thôn nữa má hồng
Lòong boong ngọt lịm tôi không muốn về

Đừng vội chê chợ nhà quê.

---------------------------------------------------

   

TIÊN SƠN

Bầu trời quê mẹ Tiên Sơn
Chiều nay như thể xanh hơn những chiều
Xanh rừng một tiếng chim kêu
Xanh đồng một tiếng sáo diều vi vu.

Ai về thăm lại chiến khu
Nhớ chăng ngày ấy bom thù như
Ngụy lùng, Mỹ lết sớm trưa
chất độc hủy diệt không chừa cỏ cây.
Tan nhà
Trắng đất
Trắng tay
Ở hầm ăn cải tàu bay,
Trường kỳ
Bám làng, một tấc không đi
Lòng dân với Đảng, một ly không rời
Dù cho mau chảy đầu rơi
thề cùng quân giặc bầu trời không chung
Sáu mươi chiến sĩ kiên trung
Giặc đem chôn sống một hầm năm nao
Đau thương uất hận dâng trào
Lớp cha trước, lớp con sau
Lên đường
Ra đi gìn giữ quê hương
Sáu trăm chiến sĩ kiên cường hy sinh
Ba mươi năm ấy quang vinh
Tiên Sơn trọn nghĩa vẹn tình thủy chung
Năm mươi Bà Mẹ Anh hùng
ngàn đời sống mãi trong lòng nước non.

Tiên Sơn ơi, giữa lòng con
Tên Người rạng rỡ nét son tự hào
Vượt qua vất vả gian lao
Tiên Sơn kiêu hãnh bước vào Mùa Xuân.
 

                             Cao Xuân Hiệu