www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Mời bạn về thăm quê tôi

 Mời bạn về thăm quê tôi.  Ngắm bàn tay Tiên nữ.Tô điểm món chuối chần. Cùng nhau đi bẻ măng. Bắt cua mò ốc đá. Nấu lá lốt, rau ranh nơi quê nghèo dân dã. Nhưng thắm đậm tình thương thành kỷ niệm mặn mà...

 

 

 

      Mời bạn về thăm quê tôi

  

        

          Dưới ánh hoàng hôn đứng giữa triền đồi 

          lặng ngắm nhìn dòng sông Tiên chảy ngược 

          Sông chảy về hướng núi

          Núi ôm sông thầm thì

          Núi kể sông nghe bao truyền thuyết

          Câu chuyện Người khổng lồ nàng Tiên nữ bãi đá Lò thung

 

          Mời bạn về thăm quê tôi

          Bước chân lên ngõ đá

          Lòng chợt thấy bồi hồi

          Nhớ về một thời cha ông lập làng mở đất 

          Giữa bận rộn đời thường tính- toan- được- mất

          Vẫn dịu-ngọt-nồng-say hương quế hương chè…

          Bên gốc sưa già giòn giả tiếng ve

          Nghe kể chuyện ngày xưa hội hát tuồng, vây cọp…

 

          Mời bạn về thăm quê tôi

          Mùa xuân mai vàng đua nở

          Mùa hạ đỏ thắm lộc vừng 

          Bước chân lữ khách ngập ngừng

          say nét hoa văn trong nhà rường cổ 

          Cùng nhau ngồi trên phản gỗ

          Nhâm nhi bát nước chè xanh

          Buổi bình minh êm ả trong lành

          Nghe lảnh lót tiếng chim vành khuyên hót

 

          Mời bạn về thăm quê tôi

          Ngắm bàn tay Tiên nữ

          Tô điểm món chuối chần

          Cùng nhau đi bẻ măng

          Bắt cua mò ốc đá 

          Nấu lá lốt, rau ranh nơi quê nghèo dân dã

          Nhưng thắm đậm tình thương thành kỷ niệm mặn mà

 

          Mời bạn về thăm quê tôi

          Đêm trăng sáng cùng nhau đi gánh nước 

          Giếng trong vắt đá xây thành từ thuở trước

          Dòng nước ngọt mạch nguồn không dứt

          Nuôi chí lớn vị khoa danh- cả một đời yêu nước

          Uy vũ không sờn gan, nghèo đói chẳng sờn lòng

 

          Mời bạn về thăm quê tôi

          Ghé Hang dơi chợt thấy chùa Một cột

          Cùng tắm suối Vực vin ngắm thác Ồ…ồ…

          Qua lối nhỏ bên hàng cau thẳng tắp

          Thấp thoáng dáng ai lối ngõ chè tàu

          Dây tơ hồng giăng nhện

          Giữa ngập tràn hương cau. 

                                        Trần Hữu Phước - Phòng VH & TT Tiên Phước