www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Ngọc và những người mẹ

Tiên Ngọc ơi! Mỗi lần nhắc đến.Tôi nghe như trĩu nặng lòng mình. Nhớ nhớ thương thương hình bóng mẹ. Mẹ Nhẫn, mẹ Hân cùng mẹ Ngộ..... 

 

 

               

 

      TIÊN NGỌC VÀ NHỮNG NGƯỜI MẸ

 

                    Tiên Ngọc ơi! Mỗi lần nhắc đến

Tôi nghe như trĩu nặng lòng mình

Nhớ nhớ thương thương hình bóng mẹ

Mẹ Nhẫn, mẹ Hân cùng mẹ Ngộ

Các mẹ năm xưa là biểu tượng

 Bám đất, giữ làng nuôi cán bộ

Chiến tranh gian khó mẹ chẳng sờn

Sống dưới mưa bom của kẻ địch

Sống chết khi nào ai có hay.  

                     ***

Bữa ăn, đói thiếu nhiều hơn no

Chủ yếu rau, khoai, cơm có mấy

Đôi khi chẳng có để lót lòng

Đêm nằm trăn trở không yên giấc

Lắng nghe pháo nổ, tiếng bom rền

Nổ xong rồi mới biết tử, sanh.

Cuộc sống ngày xưa là thế đó

Mẹ vẫn một lòng giữ vững niềm tin                   

                         ***

Mẹ Nhẫn ơi! Nhớ thương mẹ lắm!

Tuy mẹ không còn, nhưng lòng mẹ vẫn không nguôi..

Ôi lòng mẹ bao la biết mấy.

Cán bộ về, làm công tác nơi đây

Ai ai cũng ở nương nhờ mẹ

Mẹ vẫn vui lòng để chở che

Yêu thương cán bộ như con mẹ

Mẹ chỉ mong ngày, giải phóng quê hương .                                                    

                                                   Ngày 11/7/2017   

                                                  CCB Nguyễn Thị Vinh- Tiên Cảnh