www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Một người tử vong vì cưa lén bom bi

 Trong lúc cưa quả bom bi nhặt được trong rừng, anh Nguyễn Tấn Long (48 tuổi, Tiên Phước, Quảng Nam) tử vong tại chỗ khi quả bom bất ngờ phát nổ.

Sáng ngày 31.7.2016, ông Phan Thanh Dũng (Chủ tịch UBND xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn xã Tiên Hà xảy ra vụ việc người dân cố tình cưa bom bi khiến quả bom phát nổ làm một người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30 ngày 30/7, anh Nguyễn Tấn Long (48 tuổi, trú thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà) đi vào rừng bất ngờ phát hiện một quả bom bi chưa nổ. Anh Long đã nhặt đem về rồi lén lút mang ra ngoài sân vườn nhà lấy để cưa lấy sắt.

Trong quá trình anh Long cưa, quả bom phát nổ khiến anh Long tử vong tại chỗ. Người dân gần nhà nghe tiếng nổ lớn liền có mặt tại hiện trường.

Phát hiện nạn nhân Long đã tử vong, người dân gọi báo cho chính quyền xã Tiên Hà để khám nghiệm hiện trường lấy thông tin và cũng như động viên, an ủi gia đình anh Long.

Trước đó vào ngày 30/6, Phòng An ninh điều tra (PA92, Công an tỉnh Quảng Nam) bắt quả tang ông Nguyễn Dần (52 tuổi) đang lái xe máy chở gần 80 kg thuốc nổ TNT mang đi bán. Sau khi đấu tranh, trinh sát PA92 tiếp tục thu được thêm 60 kg thuốc nổ mà ông Dần giấu ở hai ngôi nhà tại quê. 

Trước bằng chứng không thể chối cãi, ông Dần khai mua thuốc nổ từ những người rà phá phế liệu rồi tính bán lại cho ngư dân đi biển để kiếm lời. Hiện tại, ở Quảng Nam còn sót lại không ít bom từ thời chiến tranh.

                                                        Anh Tuấn - Báo Người Đưa Tin