www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đường hục hang gây cản trở giao thông

Con đường bê tông rộng gần 2m ở thôn 3 Tiên Lộc là nhánh rẽ từ tuyến đường liên xã Tiên Lộc - Tiên Cảnh (Tiên Phước) dẫn về xóm núi Gò Chò.

Chính quyền địa phương có chủ trương mở rộng gấp đôi con đường bê tông này để xây dựng xã nông thôn mới. Đó là việc nên làm, bởi một khi con đường được mở rộng và bê tông hóa sẽ tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng nông - lâm sản trong thôn đi nơi khác tiêu thụ.

Điều đáng nói là công tác vận động tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa và đồng thuận, chính quyền địa phương làm chưa kỹ, vì thế đành phải bỏ dở dang…

Theo phản ánh của người dân ở thôn 3 Tiên Lộc, khi họp dân đề nghị hiến đất làm đường giao thông nông thôn, nhiều hộ chưa đồng ý. Tuy nhiên, không hiểu sao chính quyền địa phương vẫn tổ chức thực hiện. Và trong quá trình san ủi, chủ thầu đào xới vô tội vạ do không có dấu mốc cắm phân định ranh giới. Người dân đã ngăn cản, buộc chủ thầu phải bỏ dở dang (ảnh).

Anh Hiền - người dân trong thôn nói: “Có hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng khi mở rộng con đường bê tông. Họp, họ đồng ý nhưng lại không ký vào biên bản, thành ra…”. Hậu quả của việc nóng vội là con đường bê tông vẫn còn sử dụng tốt bị đào xới nham nhở một đoạn gần 20m. Những trận mưa dông vào trung tuần tháng 5 đã biến đoạn đường hục hang ấy thành bãi bùn lầy, khiến không ít người bị té ngã lấm lem. Thương nhất là các em học sinh phải xắn quần dắt xe đạp qua đoạn đường khổ ải…

Để giải quyết tình trạng đó, rất mong chính quyền địa phương họp dân “đả thông tư tưởng” nhằm tiếp tục thi công con đường; còn không, hoàn trả lại con đường bằng cách đổ cát sỏi lấp đầy bãi lầy. Có như thế, việc đi lại của mọi người mới không trắc trở…

                                                         N.Đ.An - Báo Quảng Nam