www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Mùa con ong đi lấy mật

Mấy năm gần đây, những gò đồi nhấp nhô cằn cỗi sim mua ở vùng trung du Tiên Phước đã được phủ xanh bởi những rừng keo lá tràm. Có cây ắt có hoa. Và ông Lê Phúc - một trong những người nuôi ong chuyên nghiệp, từ Bình Phước đến thôn Tài Thành, xã Tiên Hà để phát triển nghề nuôi ong tại đây.

 Mùa xuân là mùa hoa, mùa của con ong đi lấy mật. Vì vậy, nghề nuôi ong của ông Lê Phúc luôn “ăn nên làm ra”…

Nuôi ong lấy mật trong rừng cao su tiểu điền.
Nuôi ong lấy mật trong rừng cao su tiểu điền.
Mùa xuân là mùa của ngàn hoa đua nở ở trong vườn nhà, trên đồi núi.
Mùa xuân là mùa của ngàn hoa đua nở ở trong vườn nhà, trên đồi núi.
 Tiện cho việc cắt tổ lấy mật.

Tiện cho việc cắt tổ lấy mật.

Ông Phúc cùng 3 nhân công dựng lều trại để chăm nuôi hơn 800 đõ ong.
Ông Phúc cùng 3 nhân công dựng lều trại để chăm nuôi hơn 800 đõ ong.
Việc nuôi ong có nhiều thuận lợi. Mỗi ngày, ông Phúc khai thác cả trăm lít mật. Trước khi khai thác, ông phun sương nước cho ong ướt cánh ít bay và xông khói để ong dồn lại.
Việc nuôi ong có nhiều thuận lợi. Mỗi ngày, ông Phúc khai thác cả trăm lít mật. Trước khi khai thác, ông phun sương nước cho ong ướt cánh ít bay và xông khói để ong dồn lại.

                                          N.Đ.An - Báo Quảng Nam