www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Chị Lợi "hai giỏi"

Gần 17 năm làm Chi hội trưởng phụ nữ thôn 7b xã Tiên Cảnh (Tiên Phước) chị Bùi Thị Lợi luôn năng nổ, nhiệt tình với công tác hội được mọi người thương yêu quý mến.

Chị Lợi được bầu làm Chi hội trưởng phụ nữ thôn 7b từ năm 1998. Lúc bấy giờ hoạt động hội còn gặp nhiều khó khăn, do cuộc sống chị em vất vả. Trước thực tế đó, chị Lợi vận động chị em phụ nữ trong chi hội tham gia phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “nhà sạch - vườn đẹp”…

Mấy năm gần đây, chị Lợi làm tổ trưởng tổ vay vốn, giúp  60 chị em vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, chị còn là cụm trưởng Chương trình tài chính vi mô của tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Tiên Phước, giúp đỡ gần 100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn lãi suất thấp với số tiền gần 1 tỷ đồng. Vận động hơn 200 chị em lập 2 tổ góp vốn quay vòng và tổ tiết kiệm, mỗi tháng đóng góp từ 100 nghìn đồng để giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, nhiều chị em đã phát triển kinh tế, ổn định đời sống vươn lên thoát nghèo bền vững như gia đình chị Nguyễn Thị Thực, Huỳnh Thị Ngợi, Cao Thị Tuyền…

Gia đình chị Bùi Thị Lợi tình nguyện hiến hơn 200m2 đất và nhiều cây trồng để làm đường giao thông. Ảnh: NG.HƯNG
Gia đình chị Bùi Thị Lợi tình nguyện hiến hơn 200m2 đất và nhiều cây trồng để làm đường giao thông. 

Ngoài công tác phụ nữ thôn, chị Bùi Thị Lợi còn làm cộng tác viên dân số, y tế thôn và là thành viên xung kích năng nổ của Hội chữ thập đỏ Tiên Cảnh. Nhờ có sự kiên trì vận động tuyên truyền của chị mà chị em trong thôn thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đã được hạn chế. Đặc biệt, khi xã Tiên Cảnh được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới, chị Lợi cùng với Ban nhân dân thôn vận động mọi người hiến đất, cây cối, hoa màu và đóng góp tiền mặt, ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn dài hơn 2km. Trong đó, gia đình chị tình nguyện hiến hơn 200m2 đất, nhiều cây cối, hoa màu và đóng góp gần một triệu đồng để làm tuyến đường bê tông này.

Chị Bùi Thị Lợi tâm sự: “Là phụ nữ đơn thân nên việc tham gia công tác xã hội gặp rất nhiều khó khăn, bởi ngoài việc xã hội còn phải chăm lo cho 2 đứa con, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Nói là cán bộ phụ nữ nhưng làm ở cấp thôn thì… “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, nhưng tôi luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bởi tôi nghĩ, bản thân mình có gương mẫu, đi đầu thực hiện thì mới vận động được chị em tích cực tham gia các phong trào của hội phụ nữ và mặt trận phát động”.

Không chỉ “giỏi việc nước”, mà chị Lợi còn “đảm việc nhà”. Là phụ nữ đơn thân, nhưng chị tính toán làm ăn bài bản, nuôi 8 con heo, trồng 1 sào dó trầm, 2 sào keo nguyên liệu. Vì vậy, chị lo cho hai con trai, trong đó đứa út đang học lớp 9 khá thong dong. Chị sống giản dị, nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong thôn xóm làm ăn. Chị Nguyễn Thị Minh Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Tiên Cảnh cho biết: “Chị Lợi là cán bộ năng nổ, tận tụy với công tác hội. Nhờ thế, Chi hội phụ nữ thôn 7b do chị Lợi làm Chị hội trưởng, nhiều năm liền được cấp trên khen thưởng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

                                                       Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam