www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Chị khát

"Chị Khát" là tiếng lòng, là lời tâm sự nỉ non của những người chị gái thôn nữ đã quá lời lỡ thì ở quê. Họ "khát" một tình yêu đích thực để được hưởng hạnh phúc như bao người phụ nữ bình thường khác những cuối cùng phải chịu sự ruồng bỏ, lừa dối của những kẻ phong tình đã "quất ngựa truy phong" khi "con ong đã tỏ đường đi lối về". Không chồng mà có con "chửa hoang" là tiếng đời thị phi rất nghiệt ngã ở miền quê trung du heo hắt chúng ta. Họ " khát" lắm, họ vẫn hy vọng vẫn chờ đợi " một lời thề lấp lửng" để đến bây giờ " héo óa lá trầu xanh".

Đông Phước là một thầy giáo dạy văn và cũng là một nhà thơ trẻ quê ở xã Tiên An, Tiên Phước. Chứng kiến nỗi đau và nỗi tội nghiệp "khát khao" của những người "chị" ở quê mình, anh đã cảm xúc viết lên bài thơ "Chị Khát" để trải lòng mình cùng những người chị ở quê mình. Mời quí đồng hương cùng chia sẻ bài thơ này nhé.


Chị Khát


Giấu nỗi buồn trong nắm lá lồ ô

Chị vùi lấp những niềm thao thức.

Chân lấm tay bùn, một đời cơ cực

Chị có con mà chẳng có chồng !

*** 

Đánh trống bỏ dùi, tiếng vọng tầng không

Chị tay trắng tình yêu không vốn liếng.

Trò chơi lứa đôi : thực hư khập khiểng

Chua chát một thời goá bụa trăng non.

*** 

Chị âm thầm vượt cạn sinh con

Bao tai tiếng tức căng đôi ngực chị

Lành - rách - đói - no, đêm dài mộng mị.

Chị khát chồng, con chị khát cha !

*** 

Mỏi tay ru những kí ức mờ xa.

Cố giữ chặt sợ bung niềm khao khát

Đêm cô liêu bồn chồn rơi tiếng vạc

Chợt giật mình. Tiếng hát gọi hồi xuân.

*** 

Cộng hưởng thời gian, cảm xúc bâng khuâng

Chị kiềm chế sợ tình yêu quẩy đạp

Bóng ngày xưa in vào con rất thật

Lật gương đời chẳng thấy bóng xưa đâu !

*** 

Sấp ngửa nợ duyên, lẫn lộn đồng thau

Chị cứ tưởng đến bây giờ vẫn tưởng

Mãi đợi chờ lời thề lấp lửng…

Để suốt đời…Héo úa lá trầu xanh.

 

Đông Phước