www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Cuồng ghen gây án mạng vô cớ đau lòng

Vụ án mạng vừa xảy ra sáng nay, 12-6, trên địa bàn xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là cô gái Đỗ Thị T.A. (SN 1991, trú thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, nhân viên tiếp rượu tại quán bar Diamond, TP Tam Kỳ) bị người yêu chém nhiều nhát trên vùng cổ, vai, tay khiến tử vong tại chỗ.

        Chiều 12-6, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng giết người Nguyễn Mai Hoàng Long (SN 1991, trú thôn Thanh Tân, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) về hành vi giết người. 

 

                                               Nạn nhân Đỗ Thị T.A

 

      Quá trình điều tra, được biết, chiều 11-6, Long cùng mẹ là Mai T.T. (SN 1964 đến thôn Thanh Bôi, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước trông nhà giúp để cậu ruột, lúc này người yêu của Long là Đỗ Thị T.A. cũng đến ăn tối và ngủ qua đêm. Khi ba người đang nằm ngủ dưới đất, Long nằm giữa, mẹ Long và T.A ngủ hai bên. Đến khoảng 3h ngày 12-6, khi bà T. và T.A. đang say giấc, Long thức dậy xuống nhà dưới lấy một con dao dài 80cm lên chém nhiều nhát vào cổ, vai, tay T.A. khiến cô tử vong tại chỗ. 


                         Nguyễn Mai Hoàng Long tại cơ quan điều tra

 

      Tại cơ quan công an Long khai, đối tượng và T.A. là bạn học cùng lớp, yêu nhau từ thời cấp 3, hai bên gia đình đều biết . Thời gian gần đây, T.A. đi làm nhân viên tiếp rượu tại quán bar Diamond ở TP Tam Kỳ, còn Long học liên thông tại trường cao đẳng Phương Đông chuyên ngành xây dựng. Nghi ngờ T.A. có người yêu mới lại nghe đồn T.A. hay đi nói xấu mình với hàng xóm, nhưng mỗi lần gặp nhau thì lại tỏ ra quan tâm chăm sóc, nghĩ rằng đó là sự giả dối, Long đã nuôi ý định giết người yêu cho khỏi ấm ức.  

 


Căn nhà xảy ra án mạng


      Nghĩ là làm, khi có cơ hội, Long đã lạnh lùng cầm con dao chém liên tiếp vào cổ, vai, tay của T.A... Hai nhát đầu tiên chém mạnh, thấy T.A. giãy dụa, máu phun ra xối xả, mẹ Long nằm bên vùng dậy can ngăn nhưng Long xô bà Tân ra, tiếp tục chém nhiều nhát vào người yêu khiến đầu gần lìa khỏi cổ, chết ngay tại chỗ. 

        Nghe tiếng la gọi của mẹ Long trong nhà, anh Mai Kiên Đảng (SN 1968, hàng xóm nhà cậu Long) chạy qua giữ Long lại. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt kịp thời khám nghiệm hiện trường và đưa đối tượng về trụ sở công an. 



Con dao đối tượng Long dùng để gây án

        Người nhà Long cho hay: tinh thần của Long thời gian gần đây không tốt, 1 tháng nay Long bỏ học vì không thể tiếp thu bài giảng và luôn trong tâm trạng u uất, nặng nề, lúc nào cũng nghĩ T.A. đang tìm cách lừa dối mình. Nhưng thay vì đưa con đi khám tại bệnh viện, bà T. đã cho con điều trị theo "thầy cúng", uống thuốc của thầy gần tháng nay. 

      Đại úy Võ Văn Phong - điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Cách đây 3 ngày, Long và T.A. có rủ nhau ra Đà Nẵng thăm bạn, lúc về thấy tâm trạng Long không tốt, T.A. đã gọi taxi để cả hai về lại nhưng Long giận dữ bảo "Sao phải đi taxi? Tiền đâu mà đi? Đi về để mẹ Long trả à?" Và nghĩ T.A. đã chơi khăm mẹ con mình và lại tiếp tục nuôi ý định giết người.
 

Lối vào nhà nạn nhân còn nguyên đống gạch gia đình mua để sửa nhà, chuẩn bị cho đám cưới giữa Long và T.A 

 
     Sau khi nghe cơ quan Công an nói về hành vi giết người man rợ của mình đối với người yêu, Long bất chợt rùng mình và lý nhí nói rằng: "Em còn thương bé T.A. lắm, nhưng trong đầu em lúc nào cũng lởn vởn tưởng tượng cảnh T.A. đi với người yêu khác, vì có lần em điện cho T.A. mà T.A. tắt máy giữa chừng, có cả giọng người đàn ông khác vang lên trong máy. Em hận nên em ra tay giết T.A., giờ biết được người yêu mình chết rồi em cũng buồn lắm!".
                                                      Kim Thái - Báo An Ninh Thủ Đô