www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Chiều sông Tiên

Sông Tiên luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những ai đã một lần đặt chân đến mảnh đất đầy ân tình Tiên Phước. Dòng sông Tiên chảy ngược đã để lại bao lưu luyến cho những lữ khách, những thi nhân khi họ đến thăm phố núi cao này. Xin giới thiệu bài thơ "Chiều sông Tiên" của tác giả Nguyễn Bá Hòa đã đăng trên báo Quảng Nam để quí đồng hương cùng chia sẻ cảm xúc.

 

 

Chiều Sông Tiên

                        Nguyễn Bá Hòa

 

Ngược dòng sông chảy về non

Bờ đôi va đập nỗi buồn không tên

Thuyền đi nửa phía chênh vênh
Buồm giăng nửa gió tiễn em nửa chiều

Vén mây tìm mảnh cô liêu
Tìm tia nắng ẩm màu rêu cuối mùa
Mắt chìm trong ký ức xưa
Tai còn vọng tiếng đò vừa sang sông

Cớ sao nước chảy ngược dòng
Không xuôi ra biển cho lòng thảnh thơi
Cớ sao em cứ mãi cười
Không rơi chút lệ diễu lời chia tay

Vớt từ đáy mắt thơ ngây
Những hồn nhiên đã đọa đày tháng năm
Nhặt từ đêm nụ hôn rằm
Những ngây ngất đã xa xăm một thời

Chiều trên sông thuyền chơi vơi
Chiều trên sông bỗng nhớ lời hẹn xưa.